Dường Như

Tác giả: Thiên Ân

DƯỜNG NHƯ
Dương như trong từng mắt lá
Có những vần thơ tươi xanh?
Có một chân trời mùa hạ
Tơ non, lấp ló đầu cành?

Nắng rơi một làn mỏng mảnh
Hong hanh,ngọn gió ru hời
Mây bay về miền cô quạnh
Khép mở tâm hồn chơi vơi

Dường như, mắt em lắng đọng
Có cả một miền chung riêng
Có một dòng sông khát vọng
Trôi theo trăm mối muộn phiền

Long lanh xoe tròn mắt biếc
Ôm cả giấc mơ tuổi hồng
Thời gian dần xa biền biệt
Mấy người còn đứng chờ mong?

Dường như, trang thơ ngày ấy!
Vội vàng, run rẩy trao nhau
Mùa mưa …ngày xưa tháng mấy?
Em nghiêng một chút tình đầu

Dường như, bây giờ đã mỏi…
Cánh chim về chốn xa mờ?
Tiếng đêm cho mùa khắc khoải
Nôn nao,mấy thuở mộng mơ?

Dương như, bây giờ em đã…
Sang sông bỏ mặc con đò
Gọi mãi tên em ,vội vã
Hồn anh cháy cả trời thơ
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized