Những Vần Thơ Xướng Họa 26

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & TRẦN QUANG DŨNG

TỰ TÌNH
( Bài xướng )

Ảo não bên sông gió lạnh càn
Đông về tối buổi giọt mưa chan
Bờ ao quạnh quẽ thềm sương sớm
Đỉnh tháp cheo leo giữa núi ngàn
Bởi mộng tan rời khi nghĩa rã
Do đời nát nãm lúc tình đan
Mà trông cánh nhạn sầu cô lẽ
khắc khoải buồng tim lệ đẫm tràn.
------- ---------
Họa cùng anh Trần Quang Dũng

HOÀI CẢM

Buồn vương rét buốt ngọn đông càn
Não nuột mây sầu quạnh chứa chan
Buổi ấy nồng yêu hồn khắc vạn
Chiều nay thắm nghĩa dạ lưu ngàn
Yên bình khuất biệt nào đâu giữ
Hạnh phúc xa rời chẳng phải đan
Thổn thức niềm đau đời tẻ nhạt
Thầm mơ ái ngọt sẽ dâng tràn.
13/4/2018
Chưa phân loại
Uncategorized