Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!!

Tác giả: Dang Dat

NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM 1 !!!


Bài Thơ '' Song Thất Lục Bát '' của Tình Phù Du


Ngồi nhớ lại những ngày xướng hoạ
Từng vần thơ êm ả trao nhau
Lòng chàng lính trẻ xôn xao
Tình người con gái gởi vào trang thơ

Ngày đưa tiễn thẫn thờ ga nhỏ
Lệ lưng tròng người có biết không
Chí trai ngang dọc tang bồng
Hậu phương cô gái bên song khóc thầm

Đêm nhìn trời lăm răm cầu nguyện
Mong sa trường chiến tuyến bình an
Nỗi lòng hoà với cung đàn
Như lời tâm sự sẻ san cùng người

Tiền đồn hoả châu rơi rực sáng
Có nhớ không bóng dáng người yêu
Đồi sim dừng lại một chiều
Viết trang nhật ký ghi nhiều nhớ thương ?

Vần thơ hoạ vấn vương trong dạ
Nối nhịp cầu từ lạ rồi thân
Đôi khi có những bâng khuâng
Chút tình thơ mộng len dần vào tim

Ai cũng muốn kiếm tìm dĩ vãng
Một tình yêu sâu lắng ban đầu
Nhưng đời còn đó bể dâu
Khiến chàng lính trẻ bạc đầu nhớ thương....

TPD

( Tháng 9 Năm 2015 )

TPD chúc bạn thơ vui vẻ cuối tuần nhé .



Bài Thơ '' Song Thất Lục Bát '' của dang dat HuuDangDo


Tình Phù Du Văn Thơ lưu loát
Khiến Lòng Người ngưỡng mộ Nàng Thơ
Song Thất Lục Bát như Mơ
Diễn Từ Ý Đạt Tình Thơ muôn màu ...

Có vài lần cùng Du đối ẩm
Lòng dạt dào nhớ kỹ niệm qua
Như Người Lính trẽ xa nhà
Giã từ Đèn Sách xông pha Chiến Trường !

Tình Phù Du Người Yêu cũa Lính
'' Đến Nguyện Cầu lên Chúa Ngôi Hai !!
Bình Yên đến với Người Trai ''
Tròn thân Kẽ Sĩ mong Ngày Đoàn Viên !

'' Những Ngày đó Dương Cầm lên tiếng
Nốt Trầm buồn tâm sự riêng mang ''
Lời Thơ Du thật nồng nàng
Như người Yêu Nhỏ vô vàng nhớ thương !

Đưa Tiễn Người Yêu ra Xa Trường
Dấu dòng Dư Lệ nhòa Mi Mắt
Tình Phù Du ! Đời Phù Du
Chỉ còn nổi nhớ Thiên Thu Tình Sầu !

Tình Phù Du ơi ! Tình Phù Du
Tình Yêu của Lính thuở ban sơ
Tình Yêu thật hay trong Thơ ?
Để Người Năm cũ thẫn thờ Phút Giây !!!

dang dat HDD

( Tháng 9 Năm 2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized