Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Kể Chuyện Làm Dâu

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Làm dâu mẹ ảnh lắm điều hay
Mỗi tối thường kêu chịu khó cày
Mệt mỏi vô cùng nhưng phải cố
Ngày đêm ruộng nước vẫn luôn đầy
Nhiều khi chán nản không hề nghỉ
Bắt buộc anh chồng vất vả đây
Lặng lẽ nhìn nhau mà thấy thảm
Lơ là bị mắng phải hăng say.
Buraidah 24/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Không Chồng Mà Chửa
  • Nồng...
  • Không Đề 1
  • Dại Khờ
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 164
  • Valentine Buồn
  • Vấn Kế Ông Thủy Lợi
  • Nhỏ Bé Tựa Búp Bê
  • Tiến Nhanh, Tiến Mạnh, Tiến Vững Chắc Lên Chủ Nghĩa Xã Hội
  • Hằng Đổ Máu Xương Gìn Giữ Nước - Vẫn Chung Công Sức Dựng Xây Nhà
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Motthoi
  • Đặng Quang Nam
  • Trần Lê Phượng Loan
  • Sinh Tồn
  • Hoa Du Kha
  • Lê Quang Minh
  • Phuong Vuong
  • Cohoang Tinhbuon
  • Thuỷ Cúc
  • Mai Thúy Hải
©2026 - CungThuGian.com