Da Diết Dòng Chảy Yêu Thương

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Trang

Em về xây mới những dòng thơ,
Bằng xúc cảm hai tâm hồn hoà quyện
Mình chưa nói chi nhiều trong mắt tình đã biết
Cảm những tận cùng thương, tận cùng da diết trái tim mềm...

Bình minh nay gió se lạnh, mây hiền
Ông mặt trời đánh rơi sợi tơ huyền cài lên mái tóc
Dệt tiếng lòng gọi nhau trong không gian thơ mộng
Dạt dào nhớ...
Dạt dào yêu...
Gọi mùa sang khe khẽ vỗ về.

Muôn nẻo cung đời như một thuở say mê
Vần thơ dịu dàng,
Tim cận kề dòng chảy
Hân hoan chờ
Nghĩa là yêu biết mấy
Tay nắm lấy bàn tay phút đồng điệu hoà ca

Một nửa đời nhau đây rồi... còn gì vui hơn là
Ngọn lửa tháng năm vẫn vẹn nguyên nỗi chờ toả ấm
Thắp lên bình yên, men thương yêu nồng sâu tâm khảm
Bình lặng lòng sông mà da diết đôi bờ...
~~~~
11-11-2020
Chưa phân loại
Uncategorized