Viết Cho Người Giã Biệt

Tác giả: Peter Hy Tấn

Vĩnh biệt nhau rồi? Hỡi bạn tôi
Xuân trẻ chưa chi đã qua rồi
Bạn đi trước cả người tri kỷ
Thế gian rêu phủ ở một nơi

Từ khi anh giã từ dương thế
Mẹ anh quằn quại, lệ đâu còn
Cha anh thơ thẩn thêm tiều tụy
Cả nhà anh bỗng hoá héo hon

Riêng tôi nhức nhối, nghẹn nào hơn?
Bài thơ khóc lóc lệ trào tuôn
Đứng lặng nhìn anh lần sau cuối
Khói nhang vương vấn tựa tình nhân

Ly biệt bây giờ, chốn trần gian
Tin tưởng ngày sau sẽ hỷ hoan
Cầu Chúa cho ta còn tái ngộ
Thiên Quốc, Người ân thưởng ngập tràn.

___ 03. 08. 2018 ___
Chưa phân loại
Uncategorized