Tró Chơi

Tác giả: Thiên Ân

TRÒ CHƠI TUỔI NHỎ
Cái thời con kiến leo cây
Đôi ta be bé ,đong đầy tuổi xuân
Bóng tròn ôm trọn góc sân
Nhạt nhòa làn khói bay quanh cuối vườn

Cái thời ong bướm yêu đương
Hoa thơm,mật ngọt trong vườn bay đi
Ngẩn ngơ,cơn gió tình si
Ấp ôm chiếc lá thầm thì bên song

Cái thời lá cỏ chờ mong
Cơn mưa mùa hạ,bềnh bồng tình ru
Vuốt ve ngày tháng mịt mù
Cây đa,bến nước ai chờ,chờ nhau…?

Cái thời sáo đậu lưng trâu
Lúa mùa con gái, xôn xao chút tình
Trần gian đã có chúng mình
Thả diều cánh mỏng bay quanh bầu trời

Tóc còn thắt bím chia đôi
Em cứ nhỏng nhẽo nụ cười pha lê
Nghiêng nghiêng đôi cánh chim về
Chuồn chuồn gọi nắng trên đê dốc dài

Trò chơi thuở nhỏ một,hai…
Em thua,anh búng cằm hoài nhớ không?
Trò chơi con sáo sang sông
Để cho con sáo sổ lồng bay cao

Ngày xưa giục giã qua mau
Em và anh ,đã nhuộm màu khói mây
Hạ về rơi rụng trên tay
Đong đưa kỉ niệm,những ngày tuổi thơ
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized