Trò Chơi Ái Tình

Tác giả: Diệu Nguyễn

Ta chẳng còn muốn nữa
Dự trò chơi ái tình
Để rồi trăm vết cứa
Dày vò trái tim trinh

Lửa tình vừa le lói
Đã hứng chịu bão giông
Chống chèo cũng không giỏi
Đành thôi đóng cửa lòng

Có lẽ Ta hèn nhát
Sợ vướng vòng trả vay
Nên từ nay lạnh nhạt
Cô đơn đếm tháng ngày

Cũng chỉ một chút nhớ
Tự huyễn thành chữ thương
Tất cả đều vỡ lỡ
Giữa thênh thang Vô Thường

Cũng chỉ là chút ghét
Cũng chỉ là chút đau
Cứ cố cười toe toét
Nỗi buồn sẽ qua mau

15/6/2017
.
Chưa phân loại
Uncategorized