Trò Chơi Ảo Ảnh

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Hỏi người biết bao chừ gặp gỡ ?
Để cho hồn ta đỡ mộng mơ
Bấy lâu vẫn đợi vẫn chờ
Chờ ai trong mộng nên thơ thưở nào
Khiến đời thành giấc chiêm bao
Say mê ảo ảnh nghẹn ngào con tim

Cõi tưởng tượng đi tìm vẻ đẹp
Dáng thanh thanh môi mép xinh xinh
Sóng thu liếc mắt bao tình
Tấm thân ngà ngọc như hình nàng tiên
Nõn nà nũng nịu thuyền quyên
Anh hùng các lộ ưu phiền đắm say

Cuộc vui vầy trong mây trong khói
Có bao hồi nhức nhối tâm can ?
Chốn mơ chẳng lắm buộc ràng
Say say tỉnh tỉnh lang thang chuyến đò
Thuyền yêu cập bến trời thơ
Trăng trong soi bóng sương mờ lãng bay

Trên đời lắm thứ ngất ngây !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized