Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trò Chơi Cuộc Đời

Tác giả: Nguyên Hữu

TRÒ CHƠI CUỘC ĐỜI
(Tứ tuyệt - không đối)

Vài người vẫn nghĩ trò chơi đấy
Hưởng thụ mua vui giữa cuộc đời
Kẻ thắng ta thua hay biết mấy
Ngày đêm rộn tiếng khóc và cười...

10-04-2021
Nguyên Hữu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đất Và Người
  • Cánh Trắng
  • Say
  • Bể Khổ
  • Xinh Và Đẹp
  • Trưởng Công An Xã Bắn Chim
  • Đi Tìm Cơn Say
  • Giáp Ngọ Truyện
  • Ba Ơi...!
  • Một Cuộc Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Vọng Tình Quê
  • Cố Nhân
  • Bài Thơ Dịu Dàng Ơi
  • Thắp Lửa Ngày Vui
  • Chữ Trốn Mất
  • Lời Rao Của Sự Cô Đơn
  • Xuân Buồn
  • Sắp Đến Quê Nhà
  • Ngập Phương Trời
  • Bánh Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
©2026 - CungThuGian.com