Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trò Chơi Của Thượng Đế Là Phải Biết Từ Chối

Tác giả: Mr.Smile

Trò chơi của thượng đế là phải biết từ chối
Không có gì thật cho dù Vũ trụ lớn nhỏ
Khoảnh khắc tung đồng xu ta có thể nhận được
Cả mặt sấp (S), mặt ngửa (N)cùng một lúc...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Trò Chơi Của Cát (Daocongdien)
  • Trò Chơi Của Con (Cao Xuân Sơn)
Thơ bạn muốn xem
  • Vị Thơm Mùa Thu.
  • Một Góc Trời Riêng Con
  • Tình Cha Cố.
  • Hờn Trách
  • Mơ Tiên.
  • Buồn Lắm
  • Đêm Giao Thừa
  • Cô Độc
  • Tâm Hồn Giá Lạnh
  • Yêu Mà Chẳng Biết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
©2025 - CungThuGian.com