Tình Sen

Tác giả: Phạm Thanh Hà

TÌNH SEN
Thơ họa: Phạm Thanh Hà
Sóng gợn hồ lay mặt nước trong
Chiều ru nỗi nhớ sắt se lòng
Sen hồng mấy nụ còn mơ bóng
Lá biếc bao cành vẫn đợi bông
Mãi cứ chờ ru đường mây lộng
Hoài luôn kiếm gọi lối trăng nồng
Tơ mành rã nhụy đời sao rỗng
Hỏi trái tim người hiểu rõ không
__________
NỖI NIỀM HOA SEN
Thơ xướng: Manh Hung Pham
Có phải đâu vì nước chẳng trong
Mà em vương nỗi thẹn nơi lòng
Gần bùn,tao nhã không hờn nhuỵ
Bên nắng,thanh bình mãi rạng bông
Say đắm hồn thu dâng vị ngọt
Kiêu sa đêm hạ cởi xiêm nồng
Người thương qua bến xin đừng vội
Chớ bận tâm rằng;nước chẳng trong
10/05/16
__________
VỊNH SEN.
Tịnh tỏa làn đưa giữa chốn trong
Thân lầm đất nhão chẳng nhơ lòng
Vùi chân ngó vẫn ngần vươn bóng
Lấp rễ chồi non thắm nụ bông
Nhụy vãi duyên lành nơi gió lộng
Cành giao sắc dịu chỗ tanh nồng
Đời hoa quạnh úa tàn phai rỗng
Cũng một lần hương giữa sắc không
_____ Nguyễn Việt Nghĩa
LÒNG SEN
Đầm lầy cũng có mặt nước trong
Như bao cặn bã chẳng dơ lòng
Lá sen tàn tạ còn che bóng
Sen hồng mấy nụ vụt nở bông
Chẳng thẹn với đất trời lồng lộng
Trong bùn sen ấy tỏa hương nồng
Ai ơi đừng trách tình đời rổng
Tự hỏi lòng nhân ái còn không
________ Chi Nguyen
Chưa phân loại
Uncategorized