Vũng Tàu Biển Mơ

Tác giả: Phạm Thanh Hà

VŨNG TÀU BIỂN MƠ
Biển lộng trùng khơi sóng vỗ đầy
Lưng trời gió gọi nỗi niềm say
Trùng dương ngóng mãi câu tình dậy
Bãi đá chờ luôn khúc mộng vầy
Lặng lẽ bao lần thương nẻo ấy
Âm thầm mấy nhịp tủi bờ đây
Mùa đưa giọt nắng lời mây vẫy
Lịm cả hồn mơ những tháng ngày
______
VŨNG TÀU BIỂN HÁT
Sóng cuộn vuốt ve bãi cát đầy
Lời tình biển hát giữa mê say
Trùng dương xa thẳm cơn gió vẫy
Mấy cánh chim trời chen bóng mây
Bạc nước thời gian bạc tháng ngày
Một mối duyên trần tim ngất ngây
Tình si ai bỏ ta tìm thấy
Để lúc canh tàn nghe đắm say.
________ Diep Ly
Chưa phân loại
Uncategorized