Bội Duyên

Tác giả: Phạm Thanh Hà

BỘI DUYÊN
Họa: Thanh Hà
Người sao nỡ bứt cả dây bầu
Để lá âm thầm ngỡ mộng lâu
Đó ruộng anh cày khi bão nổi
Kìa nương chị trỉa bữa mưa nhầu
Đêm về tưới bẳm mơ còn được
Tối lại bơi chài rủ nữa đâu
Vậy cớ sao chàng không hiểu rõ
Mùa sau sẽ bội thắm duyên mầu
_____
11-07-2016
Bài thơ: EM THÍCH QUẢ BẦU
Xướng: Redsun Nguyen
(ndt)
Vẫn ước mùa xuân một quả bầu
Nhưng mình phải đợi rõ là lâu
Trồng cây mấy bữa mà không nghỉ
Ủi ruộng từng hôm đã nát nhầu
Cứ ngỡ mau cầy nhanh nẩy lộc
Ai dè cố quệt chẳng vào đâu
Chàng ơi mạnh khỏe còn ra giúp
Chụm những giàn leo để thắm mầu./.
____________
CHUYỆN BÍ BẦU
Bỗng nhớ ngày xưa chuyện bí bầu
Do vì lụi bui trái ra lâu
Bừa qua lấp cạn không suy nghĩ
Bộng lại lún sâu chỉ nát nhàu
Bí ngỡ chung giàn cùng nẩy lộc
Bầu rằng khác giống phải chờ sau
Cày sâu cuốc bẫm cần ai giúp
Đất nhuyễn gieo ngay ắt đượm màu
________ Đỗ Chung
DUYÊN BÍ BẦU
Trời mưa héo hắt cả giàn bầu
Để bí u buồn đã bao lâu
Gió tạt giông lùa cơn bão nổi
Hoa rơi cánh rã buổi mưa nhầu
Ngày dài bí đợi duyên nào được
Tối đến trông tình đã nơi đâu
Mộng vỡ mơ tàn ai thấu rõ
Làm sao thắm lại mối duyên mầu?
__________ Diep Ly
Chưa phân loại
Uncategorized