Trả Lại Cho Thu

Tác giả: Phạm Thanh Hà

°°°° TRẢ LẠI CHO THU. °°°°
( nđt )
Sương mờ phủ kín giữa sườn non
Lặng lẽ vầng trăng bóng tỏa tròn
Gió thổi cành lay tìm vực thẫm
Mây vờn biển động ngóng tình son
Trèo non chỉ thấy rêu từng đám
Ngược bể nào xem đá những hòn
Rã cánh chim về nơi biển rộng
Mong gì trả lại chút tình con
Phạm Thanh Hà họa cùng
Quyền Hùng Nguyễn
_________
Tinchung Huynh
TẠM GIẤC THU NẰM
(nđt)
Nữa tối ai hoài giọng nỉ non
Buồn đem ám ảnh muội trăng tròn
Bên trời lẩn lút như huyền hoặc,
Cạnh nỗi ôm đồm của sắt son.
Ngả ngược mây chìm trông những đám…
Dòng xuôi bóng tụ ngỡ bao hòn.
Đêm rồi ảo giác khơi tình lộng,
Ở giữa thu sầu giấc mộng con…
------------------
Bài thơ họa: Người Rừng
Tôi về hội bạn chốn miền non
Dưới ánh trăng mơ tỏa bóng tròn
Lấp lánh sao giăng cầu bắc nối
Trong ngần suối nhuộm khối tình son
Lời hay chúc phúc thêm nồng ấm
Cử đẹp vui lòng càng thắm trọn
Để lúc chia xa hoài luyến tiếc
Mong ngày hội ngộ chốn sườn non ...
---------------
Nguyễn Việt Nghĩa
CHỢ TÌNH
Trăng vàng vạn tuổi vẫn trăng non?
Sườn núi bạc lau gió vẩn tròn
Vưc thẳm mây giăng mờ mịt xám
Đèo cao nắng giãi thắm màu son?
Khau Vai gái đẹp soi gương nước
Lũng Cú trai thanh vượt dốc mòn
Gặp mặt cầm tay say đắm đuối
Chia tay hẹn biển với thề non
------------
Hoài Nguyen Thi
Một áng mây khuya phủ trăng mềm!
Cuộc tình đớn đau ai muốn nếm !
Tự rót vào lòng dạ sầu thêm !
Trời khuya heo hút gió vờn mây
Che khuất tình trăng sáng đêm nay!
Chút tình chênh chao là như vậy!
Để lại nơi đây dáng hao gầy !!!!
-----------
Chưa phân loại
Uncategorized