Chờ Thu

Tác giả: Trương Đức Hạnh & JB.Nguyễn Hùng

KHÁT VỌNG (Bài họa)

Nếu biết Thu Vàng chậm nhạt mờ
Ta chờ nhặt lá để xe tơ
Say tình xướng họa bên thi hữu
Dệt nghĩa hàn huyên với bạn Thơ
Nỗi nhớ canh thâu luôn tưởng ước
Lời thương khát vọng cứ trông mơ
Bao mùa bóng xế mây chiều trải
Chẳng rõ trăng kia có đợi chờ !?
30 07 2018
JB. Nguyễn Hùng

BỒNG BỀNH MỘNG
(Bài xướng)

BỒNG BỀNH MỘNG

Lắng nghe chiều xuống trải sương mờ
Từng cánh thu vàng nhả sợi tơ
Lúc hứng mở trang trêu chú Cuội
Khi buồn thả mộng ghẹo nàng Thơ
Trăng lên thỏ thẻ câu hò hẹn
Hoa nở nồng nàn khúc ước mơ
Cánh nhạn đã sàng qua bốn cõi
Đèn khuya lẻ bóng, có ai chờ !?

Đức Hạnh - 30 07 2018

oOo

Bài Họa:

THU CẢM ...
(Đảo vận)
Đẹp lắm Mùa Thu vẫn đợi chờ ...
Cho hồn Thi sĩ gửi niềm mơ ...
Bình minh chải chuốt vài trang Phú
Xế bóng thêu thùa mấy áng thơ
Nụ Cúc vàng ruôm mềm tựa lụa
Nhành lan trắng muốt nõn nà tơ
Trần gian đón nhận từng hơi thở ...
Giấc mộng Mùa Thu mãi chẳng mờ ...

Tien Nguyen - 30 07 2018

*

LẠNH CÕI CHỜ

Đã mấy năm rồi mộng ngõ tơ
Đêm nghiêng gối chiếc bóng trăng mờ
Mưa chiều trăn trở đường mây nhớ
Nắng sớm bâng khuâng lối gió mơ
Lặng lẽ cùng thu gieo ý ngọc
Im lìm với nguyệt thả tình thơ
Mơ màng bến cũ niềm tâm sự
Tóc điểm sương chiều lạnh cõi chờ!!!

Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 30.7.2018

THOÁNG ĐỢi CHỜ!

Bóng nguyệt tròn treo thắp biển mờ
Hoà cùng mây nước kết tình tơ
Giai nhân sẽ đến bày duyên thắm !
Mắt ngọc nương về họa áng thơ !
Để chút hồn nhiên vào ước mộng
Cho vừa thanh thản lúc hoài mơ
Không gian tĩnh lặng trời êm ái
Ấm lại hồn ai thoáng đợi chờ .

Tuan Nguyen - 31 07 /2018

*

NÀNG THU TỎ...
Thtk
Nàng thu mộng ước tình trăng tỏ
Đất mẹ non sông quý bạn chờ !

NÀNG Nguyệt yêu đời bóng chẳng mờ
THU còn trải lá dệt ngàn tơ
MỘNG gia chính nghĩa ngời công lí
ƯỚC cảnh công bình đẹp ý thơ
TÌNH cảm nồng nàn hoa mãi nở
TRĂNG sao rạng rỡ nước hoài mơ
TỎ bày thiện mỹ lời chân chính…
ĐẤT MẸ NON SÔNG QUÝ BẠN CHỜ !

Hồng Xuyến - 31 07 2018

*

SAY TRĂNG

Tóc liễu mềm nhung xõa nguyệt mờ
Gương hồ tịnh thủy óng màu tơ
Vòm mây lãng đãng ru ngàn gió
Đỉnh núi bồng bềnh mắc võng thơ
Điệu vũ nghê thường lay phiến mộng
Cung đàn ngọc nữ chuốc hồn mơ
Men yêu túy lúy mình ta cạn
Khép cửa mê cung,mãi đợi chờ…

Lý Đức Quỳnh - 31 07 2018
Chưa phân loại
Uncategorized