Chúc Văn Thơ

Tác giả: Trương Đức Hạnh & JB.Nguyễn Hùng

CHÚC VĂN THƠ
TÂM can chính trực cứ thong dong
YÊN ả hiên ngang chẳng nói vòng
MẮT nhặt đăng tin trao kẻ đợi.
SÁNG tìm gởi chữ lắm người mong.
LÒNG thơm mẫu mực tô đôi nét.
TRONG dạ nhân từ viết mấy dòng
BÚT vẩy từng câu nên tác phẩm
SẮC tay gọt dũa tạo nên phong
JB. Nguyễn Hùng


TÌNH THI HỮU
Bài họa: Trương Đức Hạnh
CHÂN chính giao hòa mộng hổng dong
THÀNH tâm ước nguyện chẳng đi vòng…
XƯỚNG lòng nẩy nở - lòng yêu mến
HỌA cảnh vui mừng - cảnh thỏa mong
VƯỜN Bạn nàng Hằng luôn hợp ý !
THƠ Người chú Cuội có khơi dòng ?
THẮM vần quý hữu tình luôn đẹp
TRỔ cánh hoa hồng nghĩa chẳng phong! *
* phong:bọc kín, phủ kín
Đức Hạnh – 20 06 2018
Chưa phân loại
Uncategorized