Đoản Khúc Buông Lơi Họa: Thanh Hà

Tác giả: Phạm Thanh Hà

ĐOẢN KHÚC BUÔNG LƠI
Họa: Thanh Hà
Ai chờ khắc khoải nhạc chùng lơi
Khảy một đường tơ tiếng rã rời
Nức nở cung hờn mưa mãi đợi
Đìu hiu đoản hận nắng luôn vời
Ngày buông tích tịch câu tròn nghĩa
Buổi níu tình tang chữ vẹn lời
Đã hết từ khi tình vội bỏ
Ai chờ khắc khoải nhạc chùng lơi
________
TIẾNG ĐÀN BẦU
( mỹ lục thanh, tvn)
Xướng: Võ Thúy Phượng
Tiếng độc huyền buông trỗi lả lơi
Oán than ảo não cuộn tơ rời
Nỉ non quặn nỗi hờn duyên kiếp
Rã rượi oằn đau tiếc cảnh đời
Giận kẻ thay lòng không giữ ước
Trách ai giả tạo đã quên lời
Trắng đêm vật vã bao buồn tủi
Tiếng độc huyền buông trỗi lả lơi
__________
SẦU LƠI
Chờ ai sao để nhạc chùng lơi
Giọng ca đứt quãng tiếng rã rời
Âm thanh buồn đưa tình về vực
Thẳm sâu xa của chốn mộ đời
Tiếng ca ai oán hờn chử nghĩa
Âm đàn khóc, yêu chẳng trọn lời
Nỗi nhớ lên cao khi tình bỏ
Gửi tiếng đàn kia để sầu lơi
________ Chi Nguyen
Chưa phân loại
Uncategorized