Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên

Tác giả: Lê Vinh Nội Vũ

DUYÊN

Thương và ghét
Lạc về sau
Còn trong nhau
Mơ hồ mãi
Chiều quan tái
Mây giăng đầu
Điểm hẹn đâu?
Chưa thành lối
Sao là vội?
Sao là ngờ?
Lẽ duyên tơ
Hồn nhiên ấy
Dù chưa thấy
Một lần nhau
Dạ tương cầu
Tự thổn thức
Hư hay thực
Mỗi cõi lòng
Nét duyên trong
Mình tự hiểu


Lê Vinh Nội Vũ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vô Đề !! (17)
  • Em Sao Giờ ?
  • Vô Đề 39
  • Tình Khúc Hoa Thuỷ Vu 07
  • Vô Đề ! (22)
  • Đẹp Mãi
  • Đợi Gì..
  • Vô Đề 43
  • Tình Khúc Hoa Thủy Vu 01
  • Gấp Lắm !!
Thơ tương tự
  • Duyên (Nguyễn Văn Sanh)
  • Duyên (Hoa Huyền)
  • Duyên (Không Quán)
  • Duyên (Nguyên Hữu)
  • Duyên (Giáp Việt)
  • Duyên (Mr Smile)
  • Duyên (Bạn Tôi Ơi)
  • Duyên (Quách Tỉnh Xuân Trường)
  • Duyên (Tiền Giang)
  • Duyên (Đào Thái Phương)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Đại Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)
  • Mộng Có Trôi.?
  • Thói Đời
  • Lời Thương
  • Đêm Chúa Ra Đời
  • Tình Thuở Thanh Bình
  • Phong Cách Ngoại Giao
  • Thương Rầy 2
  • Khát Vọng Bị Lãng Quên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com