Không Ai Yêu Con Bằng Cha Mẹ

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

Tôi đã đi gần hết đoạn đường tuổi trẻ
Chưa có ai để tôi yêu hơn mẹ
Cũng gần qua hết độ tuổi thanh xuân
Tôi chưa thấy ai yêu tôi hơn cha

Đã gần ba mươi năm trôi qua
Mẹ tôi chưa một ngày nào ngủ sớm
Còn cha tôi thân gầy gò ốm nhom
Vì chưa có sáng nào cha dậy trễ

Mẹ vẫn luôn đợi tôi mổi tói đi làm về
Để mở cửa xong rồi mới chợp mắt
Và mổi sáng khi ánh đèn điện bắt
Là lúc năm giờ mẹ thức dậy nấu cơm
Cha thì lom khom xách xe đi chợ
Mua bó rau, con cá để mang về

Nổi xót xa hoàng cảnh lắm ê chề
Tha phương cầu thực trông về cố hương
Đôi mắt mẹ ngày đêm vẫn sầu vương
Mẹ nhớ ngoại nhớ ngôi nhà mến thương..
Vì thương con nên cha vẫn kiên cường
Sáng sớm đã ra đường vì cơm áo
Vì thương con dù bệnh tật ,ốm đau
Cha cứ lo làm không than trách lời nào
Nâng niêu con từ lúc bé đến cao cao
Cha không ngại con đường nào trắc trở
Cứ hiên ngang cha dìu bước con đi

Mẹ vì con nhiều lần lệ ước mi
Khi con sai làm mẹ giận, mẹ la
Con đâu hiểu mẹ chịu nhiều vất vã
Làm nuôi con bất chấp cả nắng mưa
Vậy mà con chưa một lần đáp trả
Ơn sinh thành cha mẹ những năm qua
Dù con sai cha mẹ vẫn thứ tha
Con có ra sao vẫn là con của mẹ
Tuổi đời con giờ cũng còn rất trẻ
Nhưng con hiểu rằng ,chỉ tình cha mẹ bao la
Còn tất cả ngoài kia đều xa lạ
Chẳng người nào có thể yêu con hơn

Con xin gởi cha mẹ lời cảm ơn
Hai mươi mấy năm đã yêu con hơn bản thân mình
Con xin ghi sâu mãi một mối tình
Là tình cha nghĩa mẹ một đời cưu mang
Cầu mong cha mẹ mãi bình an
Sống vui mạnh khoẻ cùng đàn con suốt đời.

27/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized