Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bỉ Ngạn Tương Tư

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

Bỉ ngạn tương tư bỉ ngạn sầu
Ngàn năm thấy lá chẳng thấy hoa
Cô đơn một mối tình đã qua
Bỉ ngạn còn xót xa hoài vương vấn
Để lặng nghe giọt sầu rơi mặn mặn
Bỉ ngạn hồn chết lặng chốn tình si.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đêm 6
  • Đêm 2
  • Bạn Thân Ơi!
  • Cậu Có Hiểu
  • Anh Đi Rồi
  • Nỗi Buồn Thi Sĩ
  • Đêm 5
  • Đêm 4
  • Đêm 3
  • Lẽ Đời 2
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Vùng Cao
  • Truyện Thơ Cổ Tích Con Ngỗng
  • Nốt Nhạc Cuối
  • Lãng Quên Công Bằng
  • Nhận Được Thư Em
  • Tình Đời
  • Tình Mình Giá Như.
  • Gửi Đến Em Cô Gái Của Ngày Mai
  • Đường Thế Mịt Mù Trăm Năm Đầy Tội, Cửa Thiền Thanh Tịnh Muôn Kiếp Nên Duyên
  • Ngày Tháng Yêu Em Vô Cùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thị Kim
  • Thieu
  • Lê Việt Hùng
  • Tâm Trạng
  • Lương Thiện Chiến
  • Giáp Việt
  • Khúc Niệm Từ
  • Quãng Nhẫn
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
©2026 - CungThuGian.com