Nội Ơi

Tác giả: Bá Phúc

Cây xanh rợp bóng trên đường đất
Cảnh vật năm nào vẫn còn đây
Chiếc võng đong đưa bên hiên cửa
Con đã trở về nội nội ơi.
Sâu chuổi hạt nằm trên bàn đá
Cây gạy dài đứng cạnh giường tre
Nội đâu rồi con không thấy dạng
Chỉ thấy đèn nhang một ảnh thờ
Cha mẹ không còn vì tai nạn
Bỏ lại con khờ sống bơ vơ
Nội đã nuôi con nhiều vất vả
Một già một trẻ dưới mái tranh
Công việc mưu sinh từ bãi rác
Đồng tiền kiềm được nhờ vỏ chai
Nuôi cháu thành tài cùng thiên hạ
Tuổi già khổ cực nội chẳn than
Con học xa quê nhiều năm tháng
Những tưỡng thành tài báo công ơn
Đâu ngờ nội đã thành thiên cổ
Nước mắt khô dòng khóc nội ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized