Nội Ơi

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Nội ơi ! hoa Trang mới nở
Mà nay vắng bóng Nội rồi
Hàng Cau non ngần bung nụ
Ngạt ngào hoa trắng tinh khôi

Nhà quê hôm nay buồn quá !
Tự dưng thiếu tiếng Nội cười
Trong sân tới ngoài cổng ngõ
Đợi bà nhặt sợi rơm phơi

Tháng Sáu nắng như lửa cháy
Trời sâm những buổi bà đi
Cháu ôm trong lòng di ảnh
Tiễn bà đoạn cuối biệt ly

Bà ơi ! Hôm nay con nhớ
Nỗi lòng không gọi thành tên
Đường riêng con đi xa lắm
Chân trời dẫu lạ, chẳng quên...

Mỗi đêm con ngồi thao thức
Gió khuya dập cửa bình bình...
Nhìn ra ngõ ngoài con ngóng
Trời đêm bỗng trở lặng thinh

Cháu nhớ mùa Xuân năm trước
Đường về quê thật là vui
Lần này cháu về quê cũ
Lòng đau xót lẫn ngậm ngùi...

Nội ơi nắm hương còn đỏ !
Khói vòng theo gió đi xa
Hôm qua con ngồi bên mộ
Thắp hương mở cửa cho Bà

Hạ đi đã hơn một nửa
Con đi cũng nửa chặng đường
Mỗi khi chiều lên con thấy
Sương chiều lam tím quê hương...

Mặc Tiêu Phong
28.7.018
Chưa phân loại
Uncategorized