Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trâu - Thơ

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Hãy lột da tôi mà làm trống
Sừng tôi xin đẽo chiếc tù và
Thơ ơi nếu hóa thành trâu mộng
Để chết rồi thơ mới nói ra.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 998.
  • Nhớ Cha
  • Nói Với Ánh Mắt
  • Tôi Vẫn Nhớ
  • Nõi Lòng
  • Hơi Mưa
  • Buồn
  • Biết Nói Gì?
  • Đừng Đưa Tôi Vào Trước Cửa Miếu, Thánh Đường
  • Tâm Sự Một Đêm Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Đạt
  • Trần Huy Sao
  • Nguyễn Quang Tấn
  • Tào Đạt
  • Edwin Tran
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
©2025 - CungThuGian.com