Tỏ Tình

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Anh nói làm Em ngượng quá đi thôi
Em cũng như bao người phụ nữ khác
Khi yếu đuối tâm hồn hay đi lạc
Lúc vui tươi nghe nhạc cũng mỉm cười .

Em cũng như bao phụ nữ ở đời
Muốn được yêu thương , mong có người bên cạnh
Sưởi ấm tim giữa đêm đông giá lạnh
Muốn có vòng tay ôm ấp trở che.

Em nói thầm với mình Anh thôi nghe
Tuổi thì già nua trái tim còn rất trẻ
Nhịp đập yêu thương mãi luôn mạnh mẽ
Mỗi khi nhớ về hình bóng một người !

Đã yêu rồi sẽ chẳng muốn xa rời
Tay luôn trong tay cả cuộc đời vẫn thế
Dẫu thế nào cũng đừng xa Em nhé
Chỉ bên Anh hạnh phúc mới tuyệt vời !

Muốn nói nhiều mà ngại lắm ai ơi
Sợ người nói mình già mà hơn trẻ
Để lúc gần nhau môi má kề nói khẽ
Anh mãi là ánh sáng của đời Em !!
Chưa phân loại
Uncategorized