Tỏ Tình

Tác giả: Cành Cong

Nầy cô nhỏ, sao móng chân sơn đỏ
Mặt trời đêm làm cháy ngõ nhà Tôi
Cô đi qua cây cỏ úa tàn rồi
Tôi cô độc biết còn ai tâm sự

Nầy cô nhỏ áo vạt dài thiên sứ
Bay dịu dàng quyến dụ mãnh trăng non
Sau đêm nay hồn nguyệt đã không còn
Thơ Tôi viết sẽ khuyết vầng mơ mộng

Nầy cô nhỏ rơi dáng gầy làm sóng
Vỡ hồ trầm xao động giấc bình yên
Hồ Tôi xưa đã vướng phải lời nguyền
Nếu sóng dậy sẽ kết duyên cùng bóng

Nầy cô nhỏ, nhìn chi trời ... trời rộng
Nhìn chi chân sẽ lóng cóng bước đi
Sao chẳng nhìn ... Tôi, đâu có thiệt gì
Còn lợi được ánh mắt si ... vào sổ

Nầy cô nhỏ, trái cấm thời thượng cổ
Tôi ngậm hoài khổ sở lắm cô ơi
Môi vị tha xin dụ ngọt một lời
Tôi nuốt tội, Cô ... phạt đời người lỗi

Nầy cô nhỏ, vườn hồn Tôi đổi mới
Bước xuân thì đâu vội hãy nhàn du
Cũng có khi trong góc tối hoang vu
Cô tìm được niềm riêng tư Tôi giấu

Cô nhỏ ơi, trên cánh hoa Hoàng hậu
Chú bướm hoang nếu đậu có ... bay đầu

CC.
Chưa phân loại
Uncategorized