Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tỏ Tình

Tác giả: Hoài Niệm

Tìm em đã mất mấy năm
Ngày ngày anh kiếm âm thầm bên face
Hôm nay mình gặp nhau đây
Chắc do duyên phận tình này xin trao
Văn thơ em củng thi hào
Anh tuy chữ ít nhưng nào thua ai
Thôi mình xích lại bờ vai
Mai sau có hẹn ta bày vườn thơ...em nhé
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Với Anh
  • Vui Thơ
  • Gửi Anh Đăng
  • Cảm Xúc Không Tên
  • A Niệm Tự Tình
  • Tu Tâm
  • Buồn Ạ!
  • Thương !
  • Buồn
  • Không Còn
Thơ tương tự
  • Tỏ Tình (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tỏ Tình (Nguyễn Thành Dương)
  • Tỏ Tình (Lê Đạt)
  • Tỏ Tình (TamMuội)
  • Tỏ Tình (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Tỏ Tình (Lộc Vũ)
  • Tỏ Tình (Cành Cong)
  • Tỏ Tình (Tocngan.HYTV)
  • Tỏ Tình (Thơ Của Lá)
  • Tỏ Tình (Chưa Biết)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Thuyền
  • Một Đoạn Cho Mẹ
  • Trái Tim Hoen Rỉ
  • Nhớ
  • Hạnh Ngộ
  • Tàn Phá Môi Sinh
  • Hãy Yêu Nhau Quên Hết Cả Bến Bờ
  • Cô Giáo Như Mẹ Hiền ??
  • Em Chọn Lối Nào Đây?
  • Cuội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thi Ngữ
  • Huyền Nguyên
  • Trần Ngọc Mỹ
  • Hồ Hoài Thanh
  • Đoạn Can Lạc Hà
  • Nguyễn Hồng Cổn
  • Từ Thanh
  • Thuongbuon
  • Dư Thị Diễm Buồn
  • Bắc Phong
©2025 - CungThuGian.com