Tỏ Tình

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Trái tim nhỏ nhuộm màu hồng đỏ
Tặng cho nàng xin xỏ chút tình yêu
Thương em, đã lỡ thương nhiều
Nên mong sao được mỗi chiều đón đưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Mong sao em mãi vẫn chưa theo chồng
Bởi rằng anh vẫn đợi trông
Mong sao được lọt vào tròng mắt xanh
Mong em hiểu được lòng anh
Để cho hai đứa hợp thành lương duyên
Anh thương sao mái tóc huyền
Anh thương sao nụ cười hiền xinh xinh
Mắt em ngập sóng ân tình
Anh mơ xây được cung đình tặng ai
Dáng em mảnh khảnh trang đài
Lời ăn tiếng nói khó ai sánh bằng
Hồn em trong sáng như trăng
Anh như chú Cuội mơ Hằng trên cao
Anh giờ đành biết ngắm sao
Nguyện cầu em sẽ hiện vào trong mơ
Để anh được mãi tôn thờ
Để anh khỏi mãi từng giờ nhớ thương
Để ta được bước chung đường
Để anh săn sóc tận tường cho em
Men tình anh đã say mèm
Mong rằng sẽ có ngày em đáp lời
Đừng cười anh nhé em ơi
Tình anh quyện cả bầu trời chơi vơi
Tình anh thầm lặng đầy vơi
Mong sao chẳng phải trọn đời bơ vơ
Bởi anh nguyện mãi tôn thờ
Đã rằng không chắc giấc mơ sẽ thành
Bóng em ở mãi lòng anh
Mong rằng em sẽ chẳng đành làm ngơ
Bây giờ anh vẫn vẫn chờ
Ngày anh xây được giấc mơ bên nàng.

19xx
Chưa phân loại
Uncategorized