Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buồn Ạ!

Tác giả: Hoài Niệm

Đã từng suy nghĩ nhiều đêm
Phải chăng nàng đến tóc mềm tựa mây
Làm ta nhung nhớ bũa vây
Hay là cứ ngỡ trăng gầy là em
Một mình cô độc cùng đêm
Trăng kia cũng ngã tựa thềm làm ngơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Về Với Anh
  • Vui Thơ
  • Gửi Anh Đăng
  • Cảm Xúc Không Tên
  • A Niệm Tự Tình
  • Tu Tâm
  • Thương !
  • Buồn
  • Tỏ Tình
  • Không Còn
Thơ tương tự
  • Buồn (Danh Trường An)
  • Buồn (Nguyên Hữu)
  • Buồn (Lệ Mộng Hồng Trần)
  • Bưồn (Đỗ Mỹ Loan)
  • Buồn (Phục Hưng)
  • Buồn (Đuyên Hồng)
  • Buồn (Liên Hương - Lê Phú Hải)
  • Buồn (Buồn)
  • Buồn (VÕ QUANG HÂN)
  • Buồn (Hoài Niệm)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Một Ngày ...
  • Xin Em Chuyển Ý Lại Yêu Anh
  • A--- Buổi Giao Mùa
  • Xin Thu Đừng Giận Ta
  • Yêu Trăng
  • Nửa
  • Trôi Qua
  • Ngày Ấy Tôi Về
  • Ký Ức Mùa Đông
  • Khúc Tình Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
  • Ttd
  • Đoàn Văn Cừ
  • Đông Anh
©2025 - CungThuGian.com