Say Tình !

Tác giả: TRẦN THỊ THUỶ

Khi xa Anh có nhớ chăng ?
Một người cứ ngóng rồi trông một người
Phải chăng số phận định rồi
Buồn vui ta lại phải rồi ... chia đôi !

Dẫu Em thân phận nổi trôi
Cũng mong Anh mãi là người đợi trông
Ngóng về một cõi mênh mông
Vẫn còn nhớ đến bóng hồng hôm nao.

Dù cho cuộc sống ra sao
Tình ta vẫn cứ dạt dào như thơ
Nhiều khi ra ngẩn vào ngơ
Cảm giác còn tưởng như mơ đó người.

Bên Anh cảm xúc tuyệt vời
Muốn gần ..gần mãi mà thời tạm xa
Ân tình như bản tình ca
Ru Em vào giấc mơ hoa thăng trầm.

Sóng tình cuồn cuộn trào dâng
Môi hôn mi khép cho lòng men say
Bên Anh tay siết chặt tay
Con tim giờ thoả đắm say cùng người.

Dẫu cho cay đắng một thời
Bên Anh xoá hết nửa đời bơ vơ !
Chưa phân loại
Uncategorized