Đêm 2

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

ĐÊM 2
Đêm dày quá! Mang nỗi sầu khó tả
Một nỗi buồn bã nặng triểu trong tim
Kèm theo đó là nỗi lạnh của đêm
Hạnh phúc đâu sao em vẫn mãi tìm
Đêm dày thế! Sao người không biết nhỉ?
Vẫn cô đơn mình em nằm tự kỉ
Viết về tình ta,hay viết gì đây?
Em nhớ người mà người nào có hay
Đêm lạnh quá! Khi đông đã về đây
Một nỗi buồn lành lạnh mãi bao vây
Rất cần anh nhưng mà người không thấy
Cần một người ôm chặt lấy em
Đêm nhớ quá! Cho lòng bỗng xót xa
Ngủ không yên..chộp mắt lại mở ra
Tự trách mình sao yêu người nhiều quá!
Dẩu biết mình chẳng là gì cả của ai kia
Càn suy nghĩ đêm lại càn khuya
Bỗng mơ màng thấy hình bóng ai kia
Bỗng tỉnh giấc ước mình chẳng chia lia
Đời là thế ! Ước để mình hi vọng
Chớ thật sự vẫn biết là vô vọng
Lỡ yêu rồi thì cố mà mơ mọng
Mọng không thành thì mọng vỡ tan
Mong hạnh phúc cũng theo mùa đông sang.
Chưa phân loại
Uncategorized