Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Ai Biết Hôm Qua Tôi Đã Chết

Tác giả: Mr.Smile

Không ai biết hôm qua tôi đã chết
Thật vô lý lạ lùng, tất cả ở trong mơ
Và không một ai khóc trước mặt tôi
Thương tôi mất lúc đang còn là tôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Không Ai Biết Ngày Mai Điều Gì Sẽ Xảy Ra (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Câu Ru Con Ngủ....đã Thành Ca Dao
  • Học Làm Người
  • ??tạm Biệt Em Yêu??
  • Xuân Nào Anh Có Em
  • Em Giữ Gỉ?
  • Tình Yêu Facebook
  • Lục Bát Tháng Mười Hai
  • Đất Này
  • Thắm Sắc Hương
  • Ta Đi Qua Đời Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • De La Fontaine, Jean
  • Thangtram
  • BL07
  • Linh Phương
  • Thảo Tóc Ngắn
  • H Hương
  • Việt Hưng
  • Hồng Sang
  • Cây Mít
  • Nomad.pen
©2026 - CungThuGian.com