Đêm Qua

Tác giả: Lê Công Tuấn Giang

Thôi không cần tiếc, chẳng cần mong
Nửa gánh hoàng hôn đã cạn lòng
Một chén đêm khuya vừa xơi đủ
Hai bát sầu muộn cũng ăn xong...

Tựa lưng tường cũ buồn ba mảnh
Trên cao mờ mịt ánh đèn chong
Có gã thiêu thân thèm ánh điện
Dăm ba ả bướm lượn mấy vòng...

Đêm nay trăng mờ không rọi hẳn
Gió thoảng thổi nghiêng đập chấn song
Có chú mèo nâu mình giá lạnh
Mon men mép cửa muốn vào phòng

Trời tờ mờ sáng lòng trơ trọi
Mộng trở về khuya lệ đẫm dòng
Đông sang chớm lạnh sương mờ phủ
Từ xa văng vẳng tiếng hàng rong...

Chủ nhật,19/09/2021
Chưa phân loại
Uncategorized