Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không

Tác giả: Đan Dương

Đàn chim theo gió lượn vào không.
Mặt đất bao la ánh nắng hồng.
Bầy vui nhảy múa cùng bầu bạn.
Cô đơn hạt cát một mình trông.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Núi Hát
  • Bí Mật Của Bầu Trời
  • Năm Hết Tết Chờ
  • Cha Mẹ Nông Dân
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Ánh Sáng Bên Kia
  • Trộm Táo
  • Tiên Huyền
  • Nhanh
  • Thời Gian Rơi
Thơ tương tự
  • Không (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Không (Lê Công Tuấn Giang)
  • Không (Đông Tảo)
  • Không (Vũ Hội)
  • Không (Nguyễn Tâm)
  • Không (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Không (Đăng Từ)
  • Không (Trần Mạnh Hảo)
  • Không - Thơ Kim Minh (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Không Ai (Sưu Tầm)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Phạm Khang Rút Trong Tập Những Tiếng Gọi Thời @
  • Chào Mùa Thu Thạch Thảo
  • Tập Thơ Thủ Đức Tình Xa Trang 35
  • Xin Em Đừng Khóc
  • Bí Kíp Đào Nguyên
  • Màu Hoàng Hôn
  • ++ Mặc Niệm Hồn Phiêu ++ Nỗi Nhớ Hồn Phiêu ++
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1797)
  • Ca Dao (156)
  • .nổ.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
©2025 - CungThuGian.com