Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Năm Hết Tết Chờ

Tác giả: Đan Dương

Năm qua đông ấm tân niên tới.
Tết đợi xuân chờ người muôn nơi.
Gạt đi mây xám chiều năm ấy.
Đón ánh vầng dương sáng đất trời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Núi Hát
  • Bí Mật Của Bầu Trời
  • Cha Mẹ Nông Dân
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Ánh Sáng Bên Kia
  • Trộm Táo
  • Tiên Huyền
  • Không
  • Nhanh
  • Thời Gian Rơi
Thơ tương tự
  • Năm Hết Tết Đến (Giáp Việt)
Thơ bạn muốn xem
  • Mất Nhau
  • Chiều Rơi Ôm Nhớ
  • Trầm Mịch
  • Vỡ
  • Cuối Cùng Đã Thành Tâm Trong Ý Phật Pháp
  • Cuộc Tình Đã Mất
  • Tuyển Gấu
  • Chút Nắng Vàng Rơi
  • Nguyệt Pha Mưa !
  • Đoá Hoa Núi Rừng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
©2026 - CungThuGian.com