Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bí Mật Của Bầu Trời

Tác giả: Đan Dương

Xanh xanh sắc nước trời dưới núi.
Sừng sững giữa trời núi tắm mây.
Trắng xóa ngang tầng mây vờn gió.
Nhỏ bé giữa đời trời có vui?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Núi Hát
  • Năm Hết Tết Chờ
  • Cha Mẹ Nông Dân
  • Nếu Ngày Mai Ta Chết
  • Ánh Sáng Bên Kia
  • Trộm Táo
  • Tiên Huyền
  • Không
  • Nhanh
  • Thời Gian Rơi
Thơ tương tự
  • Bí Mật Của Anh (Thu Ý Buồn) (Khuynh Thành Thu Ý)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Ơi, Để Lại Câu Chào Hẵng Đi!
  • Bụi Trần
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1668)
  • Xuân Qua Già Đến
  • 1004 - Chợ Quê Bây Giờ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (354)
  • Vì Em Hãy Còn Xuân
  • * Mừng Sinh Nhật Chị Dzung *
  • Người Dựng Xây.
  • Xưa , Nay Và Ngày Mai...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quân
  • T. T. Mây Trên Ngàn
  • TAX
  • VANBA65
  • Thoan Quỳnh Khê
  • Ngọc Dung
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
©2025 - CungThuGian.com