Không

Tác giả: Vũ Hội

thôi đừng cứ nằm dài than thở mãi
Bởi cuộc đời không chậm rãi đợi ta đâu
Cuũng đừng nghĩ rằng nó mới bắt đầu
rồi ngồi đó mà lo âu ngày tháng
Thời gian chạy những vòng tròn chớp nhoáng
Thoáng bắt đầu nay đã khoảng xa xôi
ngoảnh nhìn lại như vừa mới đây thôi
NHưng quả đất đã hai tư (24) vòng thay đổi
Ngày lặp lại giữa bình minh đêm tối
Năm xoay hồi bởi xuân hạ thu đông
Nhưng cuộc sống không xoay vòng chuyển động
Không luân hồi không sống lại hôm qua
Nó chớp nhoáng như muốn chạy thật xa
Để đến lúc bỗng ta xa mãi mãi
con đường lớn xa dần chôn nhỏ lại
Thoáng một chiều khi nắng cuộc đời phai
Tử thần đến chao tay ta lưỡi hái
Có tiếc nuối ta quay đầu nhìn lại
Một cuộc đời ta mải vội chạy qua
Chưa phân loại
Uncategorized