Tôi Thất Tình

Tác giả: Mạc Nhất Hương

Tôi đang nhớ một người không nên nhớ
Lại sầu thương cho kẻ chẳng còn vương
Biết sẽ cách sẽ đôi đường chia biệt
Nhưng ngăn nào bước tiến nhịp con tim
Càng để nhớ nổi buồn càng sâu thắt
Càng cố quên nhưng hình ảnh lại càng gần
Những khung cảnh với những lần đối diện
Khẽ nghẹn ngào khẽ chạm thắt nỗi đau
Trong giấc ngủ cũng mơ vào nổi nhớ
Thấy với người tui lở nợ lở duyên
Tôi không trách trời xui hay đất khiến
Không trách người cạn tuyệt chữ lương duyên
Tôi chỉ trách than phiền tôi cố chấp
Cố lao đầu để gập được thương đau
Ai đã khóc rồi tự lao nước mắt
Ai tự buồn tự chuốt chén nồng say
Ai không quên gương mặt ấy ngày ngày
Ai xem trộm hình hài qua bức ảnh
Ai quá nhớ chỉ đành xem tin nhắn
Dù dòng buồn dòng cay đắng khó nghe
Đêm lại buồn với nổi nhớ vắng hoe
Tim xám xịt chẳng màu mè hạnh phúc
Có đâu ngờ do một chút lãng quên
Ai đến cướp rồi bồi đền nỗi nhớ
Để quặng lòng với tiếng thở từng cơn
Tôi không trách cũng không hờn chi hết
Chỉ giận mình sao ngốc nghếch ngu ngơ
Nhưng tôi nhận tôi khờ nên vương vấn
Chứ lực nào đủ chận sức con tim.
22/3/2020
Chưa phân loại
Uncategorized