Đêm Hạ

Tác giả: Mạc Nhất Hương

Khung cửa nhỏ hiên nhà đêm cuối hạ
Gió đầu thu, đêm lạ biết nhường nào
Sao thanh vắng, sao rào hối hả
Sao cô đơn sao lả tả huyên sầu

Mưa hạnh vắng mưa sầu bên ánh mắt
Mưa đượm buồn sâu thắt biết bao chăng
Mưa đêm hạ chỉ giăng sầu kín lối
Ngõ yêu nào nắm nối bước chân đi

Hạ đã đến và đi chi quá vội
Bỏ thu buồn thu nhớ nỗi bâng khuâng
Màu nắng hạ đã dần màu hoa tím
Của màu buồn chôn lịm với thời gian

Đêm không hạ thu mơ màng heo hắc
Mộng mơ đầu cho gió rắc vỡ tan
Bao mộng mị lỡ làng bao xao xuyến
Mộng đêm hường đã hoá chuyện xa xăm.
18/7/18
Chưa phân loại
Uncategorized