Thuở Ấy Ta Về

Tác giả: Thiên Ân

THUỞ ẤY TA VỀ
Ta về tắm gội ước mong
Thước đo dĩ vãng có không hỡi người ?
Tim run vạn khúc bồi hồi
Mai kia mốt nọ về khơi giọt tình

Ta về sống kiếp lặng thinh
Thoáng nghe môi đắng một mình ,đắng môi
Cút côi soi bóng cút côi
Một trời thơ thẩn biếng lười đôi chân

Ta về đòi hết nợ nần
Thời ai hứa hẹn xa gần , gần xa
Bướm hoa khao khát sân nhà
Vo tròn hạnh phúc mở ra trăm điều

Ta về hoang vắng đường chiều
Đá hờn dỗi đá , hồn rêu rong hồn
Một thời dại dột trẻ con
Nhát như thỏ đế bào mòn thời gian

Ta về thêu dệt mây ngàn
Em còn rón rén bên giàn hoa tươi
Thoáng trông đôi mắt em cười
Ta về nhặt gánh buồn vui thuở nào?
Ngày 14/3/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized