Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quên

Tác giả: Ngọc Thạch

Đã lâu rồi ta không còn hò hẹn,
Nên cũng quên không thấp thỏm đợi chờ.
Tim vô cảm đã quên rồi xao động.
Đêm chợt dài, Sao chẳng mọc trong thơ.

Môi tê lạnh khi bóng chiều loang đỏ
Tím hoàng hôn, mây rải những đóa vàng
Ta đờ đẫn trong men say vô tận
Chuông đồng hồ vẫn đổ nhịp thời gian.
Ngọc Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhặt Mộng
  • Nghe Câu Lục Bát Sông Bầu
  • Giếng Làng
  • Bến Xưa
  • Xuân 3
  • Bỏ Phố
  • Đêm Tàn Hạ
  • Giao Mùa
  • Thu Riêng
  • Mưa Thu
Thơ tương tự
  • Quên (Phương Triều)
  • Quên (Trần Minh Hiền)
  • Quên (Vũ Hoàng Chương)
  • Quên (Nhật Hạ)
  • Quên (Trăng Quê)
  • Quên (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Quên (Nguyễn Ngọc Hoàng)
  • Quên (Phùng Mạnh Tiếp)
  • Quên (Jgjlblhgduyfv)
  • Quên (Mai)
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Ma 2
  • Tản Mạn Tháng Tư
  • Gật Gù
  • Tìm Đến Dambri
  • Chiều Về
  • Bên Bờ Kí Ức
  • Mắt Buồn
  • Thotinh Xóm Đồng ( Bấy Lâu Lãng Đãng Một Mình Nhưng Nay Lòng Bỗng Rập Rình Muốn Yêu Vốn Là Kẻ Dại Hơi Liều Hồn Vương Bóng Nguyệt Liêu Xiêu Mây Ngàn )
  • Tháng Tư Mù Gió!
  • Hạ Buồn Trong Ta
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.S Bạch Liên
  • Kiên Giang
  • Ảo Ảnh
  • Nguyễn Thanh Khiết
  • Bảo Trâm
  • Tôn Thất Phú Sĩ
  • TA VẪN TRONG TA
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phong Tử
  • Trần Nhuận Minh
©2025 - CungThuGian.com