Biệt Xứ

Tác giả: Hồng Dương

Nhân sinh lỡ một đời trôi nổi
Như trăng ngà thả chổ xa xôi
Lỡ làng hoa gấm buông trôi
Nợ duyên mây chuyển thành nguồn giông mưa

Cơn gió giận như vừa đánh mất
Mùi tình xưa trăng mật hương trinh
Dáng trên tầng khí lặng thinh
Bóng lung lay rạn... vỡ hình dưới sông..

Đêm lướt thướt cay nồng nước mắt
Dạ cô sâu đau ngặt ruột gan
Lệ sương lạnh ngắt vỡ tràn
Cõi đơn côi lạc võ vàng trăng ơi !...

Đau... rấm rức đêm rời hoan lạc
Ánh trăng ngà bỏng rát thịt da
Chết đi ham thú ta bà
Đời trăng ... trăng chịu, đời ma... ma hờn

Âm ba vọng tiếng đàn ai oán
Quê hương ơi!... dòng đoạn khúc dòng
Tha phương giữa bể long đong
Ngẫm đời viễn xứ trăng lòng tôi tan

Bankok 02.03.2017
Chưa phân loại
Uncategorized