Buồn Không Tên

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Trời cao xanh ngắt một màu
Còn bao nhiêu kẻ thương đau giữa đời
Dòng thơ viết lúc tuyết rơi
Gởi em phương đó ngàn lời yêu thương.
Mai đây chia cách đôi đường
Người về bên ấy biết phương "mô" tìm?
Ngậm ngùi lặn biển mò kim
Biết anh còn sống...hay chìm đáy sâu.
Hồn anh ở tận giang đầu
Nhớ thương viết thả mấy câu tình buồn
Tưởng rằng dòng nước chảy suông
Nào hay gió thổi ngược nguồn nát tan.
Gởi em nước mắt hai hàng
Nửa lời trăn trối... tình dang dỡ tình
Đường trần nhiều nổi điêu linh
Gặp nhau kiếp khác nếu mình còn yêu.
24.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized