Vài Dòng Cho Các Con

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Mấy mươi năm chỉ một lần
Nụ cười nước mắt lâng lâng nghẹn ngào
Tưởng rằng như giữa chiêm bao
Nào hay sự thật...dâng trào thương yêu.
Các con cho Ba thật nhiều
Bao nhiêu hạnh phúc bấy nhiêu nghĩa tình
Mừng vui chỉ biết lặng thinh
Mặc cho dòng lệ...ôm hình... đong đưa.
Thương con biết nói sao vừa
Bởi ngày sinh nhật Ba chưa lần mừng
Nhìn các con... nước mắt rưng!
Nửa ôm hạnh phúc nửa bừng tỉnh ra.
Rể... dâu...trai...gái...một nhà
Nghĩa tình thắm đượm chẳng xa bao giờ
Cám ơn em thuở ngày thơ
Cho anh mấy đứa con khờ...đáng yêu.
Giờ đây tuổi đã xế chiều
Có nơi nương tựa chẳng hiu hắt sầu
Cuộc đời ai biết về đâu?
Nhưng xin gởi lại một bầu trời thương.
Mai đây dẫu có chia đường
Nhớ ngày Sinh Nhật mà vương vấn hoài
Thời gian nhanh tựa con thoi
Dù đời Ba lỡ... lạc loài... thiên thu.
Thì nơi cát trắng bụi mù
Tình PHU THÊ TỬ...lời ru...mãi còn
Xuân về Ba chúc các con
Đôi chân vững chắc đạp mòn gai chông.
Anh em luôn nhớ bên lòng
Dù cho đời có long đong chập chùng
Nắm tay một hướng về chung
Trời long đất lở...vẫn cùng có nhau.
Tinhbuon Cohoang
07.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized