Mười Hai Năm Trôi Nổi

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Mười hai năm đếm Mai Đào khoe sắc
Là mấy lần nước mắt...trốn theo mưa
Đời gian truân câu hứa cũng hóa thừa
Thả phận số đong đưa theo định mệnh.
Gió bão đã vội cuốn thuyền tách bến
Sóng quay cuồng hết lên xuống rồi xa
Đã bao năm...với kiếp sống không nhà
Đông xuống lạnh thịt da thêm đau đớn.
Đêm mộng mị chập chờn luôn ghê rợn
Ngày cơm thiêu nuôi lớn chốn trần gian
Kiếp rong rêu không than oán mơ màng
Chỉ gom nhặt trái ngang chôn tiềm thức.
Sao Mai sáng...bừng lên...soi đáy vực
Kéo thương về ký ức...những ngày xưa
Lòng miên man phân nửa chữ yêu vừa
Len lén đọng sớm trưa...ru hạnh phúc.
Đà Nẵng 02.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized