Thân Phận Đời Em

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Dù cho đời có chao nghiêng
Đôi chân vẫn bước bưng biền dọc ngang
Ngày em cất bước theo chàng
Lời thương câu nhớ còn hoang man sầu.
Thời gian chung sống đã lâu
Làng trên xóm dưới dải dầu nắng mưa
Đau thương em cũng có thừa
Đắng cay chua chát sớm trưa quá nhiều.
Gói tình gom nhớ chắt chiu
Vì con phải chịu lắm điều đau thương
Có khi tình muốn chia đường
Nhưng suy nghỉ bởi còn vương chữ tình.
Nên đành chịu cảnh lặng thinh
Buông xuôi thân phận đời mình nổi trôi
Thời gian làm tóc trắng rồi
Nghỉ buồn duyên bạc như vôi...níu ghì.
Mỗi lần chân muốn bước đi
Gặp nhau thân hửu thầm thì đông vui
Thì ôm đau xót ngậm ngùi
Bởi Chàng chẳng thích nên thui thủi sầu.
Đời em đi giữa bể dâu
Ngậm ngùi đứng khóc bên cầu nợ duyên
Ngày qua tháng lại ôm phiền
Má hồng lắm nổi oan khiên chất chồng.
Còn gì đâu nữa mà mong
Đời hai phần rớt xuống dòng sông trôi
Lỡ mai duyên số hết rồi
Chỉ còn chiếc bóng đơn côi...giữa trời.
31.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized