Nhang Lòng Dâng Mẹ

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Mẹ tôi vơi lũy tre làng
Quanh năm quảy gánh vai mang túi sầu
Thâm quầng mắt Mẹ in sâu
Bao đêm thức trắng gối đầu gió sương.
Lê đôi chân khắp nẻo đường
Tảo tần cơm áo vì thương con khờ
Nhiều khi một bóng bơ vơ
Đi không định hướng thẩn thờ tính toan.
Ngẫn ngơ nuốt giọt lệ tràn
Mà lòng Mẹ chẳng thở than đời mình
Chưa đêm lo đến bình minh
Nuôi chồng khắc khoải vì tình nghĩa nhau.
Lơ thơ tóc Mẹ bạc màu
Soi gương mới thấy minh nay...đã già
Giờ đây Mẹ đã đi xa
Về nơi tiên cảnh...quên nhà... bỏ con.
Mẹ ơi...nước mắt mỏi mòn
Đời con của Mẹ héo hon cũng nhiều
Nhang lòng cúi lạy Mẹ yêu
Tháng ba mồng tám giữa chiều..."MẸ ƠI!"
_________________________________________
Tặng những ai không còn Mẹ
Cỏ hoang tình buồn
Chỉnh sửa 07.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized