Thương Đau Trọn Kiếp

Tác giả: Tinhbuon Cohoang

Đêm thao thức lặng thầm nghe gió hú
Ngày không anh lối cũ đứng mỏi mòn
Nhớ thương nhiều gói gọn chữ sắc son
Dù tình chết...chẳng còn trong anh nữa.
Anh có nhớ giữa mùa hương hoa sữa
Ngồi bên nhau nhặt lựa kết từng bông
Trời vội mưa bong bóng nổi phập phồng
Em lặng lẻ...ngồi trông...anh buộc tóc.
Anh khựng lại nhìn dọc ngang rồi khóc
Bảo em đừng trách móc chuyện tình xa
Tiếng thủy chung...em quá đổi thật thà
Cứ khẽ bảo... phong ba...duyên vẫn đợi.
Lạc đường yêu giữa dòng đời trôi nổi
Anh quên rồi sớm tối chẳng chờ nhau
Hàng cây xưa...đỏ như máu một màu
Em nhặt ghép từ thương đau trọn kiếp.
22.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized