Dùng Dằng

Tác giả: Thiên Ân

DÙNG DẰNG
Dùng dằng nửa ở , nửa đi
Hoàng hôn tắt nắng đôi khi nao lòng
Đi tìm ẩn số bằng không
Thương bài toán đố mênh mông lá sầu

Dùng dằng ngắt ngọn tình đau
Mắt rơm rớm lệ , nghìn câu thề nguyền
Bẽ bàng về cõi bình yên
Vô tình hạt cát bay biền biệt xa

Dùng dằng hoa bướm , bướm hoa
Thương thân gỗ mục biết là về đâu ?
Khổ đau chùm gửi úa màu
Nằm im im khóc mai sau rũ lòng

Dùng dằng hiu hắt bên song
Then cài cửa đóng ngậm dòng biệt li
Giã từ giấu tiếng thầm thì
Ta còn nặng gánh chân đi sao đành ?

Dùng dằng câu chuyện em , anh
Nắng trôi bờ dốc , ngày xanh rã rời
Xay mòn đá cuội ầu ơi !
Tình yêu vần điệu , đôi lời chơi vơi

Dùng dằng đôi mắt con ngươi
Dường như mòn mỏi nửa đời phong sương
Ru nhau gom hết đoạn trường
Ngập ngừng , chi mãi mộng thường xa bay
Ngày 18/3/2023
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized