Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dùng Dằng

Tác giả: Hoanghoon

DÙNG DẰNG

Chong đèn thổn thức gọi nàng ơi
Nặng trĩu màn đêm tối mịt trời
Ý đã hằn sâu vào chốn cũ
Tình còn lởn vởn ở ngoài khơi
Thương người hợp cảnh nào thay đổi
Thích kẻ tô son chẳng muốn rời
Lãng tử đa tình thêm bối rối
Dùng dằng tóc bạc khổ đơn côi!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Dùng Dằng (Qd & Ctg)
  • Dùng Dằng (Thiên Ân)
  • Dùng Dằng (Tranmaingan)
  • Dung Dăng (Nguyên Hữu)
  • Dùng Dằng (Ân Thiên)
  • Dùng Dằng (Thiết Dương)
  • Dùng Dằng (Tâm Đoan)
  • Dùng Dằng ( Mưa...) (Mạc)
  • Dùng Dăng... (Hoanghoon)
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.18 •
  • Xuân Dưới Cội Đào
  • Hoa Cỏ May
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 898.
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Hồi Sức
  • Em Là Trăng
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -47
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1072)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2025 - CungThuGian.com